Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Ba, 14 tháng 7, 2020

KHI THIẾU CHÁU, LÚC XA ÔNG



Hôm nay vắng cháu, xa con
Trở về trạng thái chân son mình rồi
Rủ nhau kiếm một ít mồi :
Thịt gà, thịt lợn, đĩa xôi, đỗ xào...
Bia lon, nước ngọt xếp vào
Lại thêm đĩa bánh chất cao nhất bàn.
Vừa cười, vừa nói hân hoan
Chủ nhà khai mạc, tiếp màn nâng li
Các ông đánh chén li bì
Chị em mình có mấy khi được nhàn
Bà khoe chồng khỏe, cháu ngoan
Bà khoe gái giỏi chu toàn hơn dâu
Bà khoe rể tốt, trai giầu
Nói xong rồi lại gật đầu, cụng bia.

08/7/2020
Nguyễn Đức Hưng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét