Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Chủ Nhật, 5 tháng 7, 2020

PHÁ CẦU CẦN ĐĂNG

Trong hình ảnh có thể có: 7 người, bao gồm Liet Luong, Điềm Đỗ Đắc và Kháng Nguễn Đề, mọi người đang đứng, bầu trời và ngoài trời


Cần Đăng buổi ấy tổ tam tam
Giữa tối canh khuya bộc phá tràn
Vác đến theo dòng theo nhiệm vụ
Tan cầu chặn viện ngụy vào Sa

Bao năm trận địa rợp màu cờ
Vượt ải qua miền chẳng nhận ra
Chụp ảnh ghi hình lưu vạn thế
Cho ngày tháng đẹp rực bài ca

Thiện Ngôn xác giặc cháy tro tàn
Thấp thoáng muôn trò vẫn hiện ma
Đám khét hăng mùi còn lửa lại
Hầm heo thịt hộp mỹ pha gan

Xe tăng bánh xích thép rào gai
Gái điếm khoe đùi mắt liếc dài
Súng bắn liên tằng lên đỉnh thượng
Bầu trời khiếp vía bởi liên hồi

Cần Đăng gẫy nhịp ngụy ngồi chơi
Khát đói quân thù phải rụng rời
Bốn bẩy năm qua giờ nhớ lại
Anh hùng thưở ấy chiến công ngời. 

22/6/20
Văn Nhã

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét