Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Tư, 22 tháng 7, 2020

ĐI TÌM ĐỒNG ĐỘI

Kỷ niệm ngày thương binh, liệt sỹ.



Chiến tranh lùi quá xa rồi,
Vẫn còn liệt sĩ nằm nơi chiến trường.
Tháng ngày trên đất quê hương,
Mẹ cha thì vẫn nhớ thương đợi chờ.
Quá già mái tóc bạc phơ,
Vẫn còn hy vọng có giờ gặp con.
Tuổi già ngày một héo hon,
Ước mong may mắn để còn gặp anh.
Những đồng đội thuở chiến tranh,
Trải bao năm tháng đã thành già nua.
Nhớ tình đồng đội ngày xưa,
Các anh lại đội nắng mưa đi tìm.
Rừng xưa, núi cũ im lìm,
Dấu xưa nay cũng đã chìm mất đi.
Khó khăn chồng chất, quản gì,
Nghĩa tình đồng đội khắc ghi vẫn tìm.
Quyết tâm giữ vững niềm tin,
Trong lòng đất mẹ giữ gìn các anh.

Ba mươi năm cũ chiến tranh,
Có bao chiến sỹ ghi danh anh hùng.
Để cho tổ quốc, non sông,
Ngàn năm phấp phới cờ hồng tung bay.
Đi tìm đồng đội hôm nay,
Để ghi nhớ lại những ngày quang vinh.
Bao người chiến đấu, hy sinh,
Giành về đất nước hòa bình, dựng xây.

10/7/2019
Đề Kháng



TƯỢNG ĐỒNG


Ở Gia Lâm có bức tượng đồng,
Tượng cao to vươn giữa tầng không*.
Tượng bà Linh Nhân Hoàng thái hậu,
Đứng nhìn ra đất nước mênh mông.
Đã hai lần đăng đàn nhiếp chính,
Góp công vào gìn giữ non sông.
Cháu, con muôn đời còn nhớ mãi,
Đúc tượng bà ghi nhớ chiến công.


16/7/2020
Đề Kháng

Tượng bà Ỷ Lan cao 9,1 m, nặng 30 tấn.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét