Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Hai, 13 tháng 7, 2020

RỪNG LIM



Cứ phải đi xa mãi đâu tìm,
Ngay Hà Nội cũng có rừng lim.
Cả rừng lim quanh đền Và* cổ,
Được nhân dân chung sức giữ gìn.
Nhiều cây to mấy trăm năm tuổi,
Vẫn vươn lên xanh tốt, tự tin.
Cánh rừng đẹp ngay trong đời thực,
Mà người ta cứ nghĩ trên phim.

26/6/2020
Đề Kháng

* Đền Và ở thị xã Sơn Tây

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét