Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Bảy, 18 tháng 7, 2020

CHỊ THU QUAN TÂM ĐẾN CHỒNG


(Họa bài KIÊNG của anh Đỗ Đình Tuân)
Xa nhà, chị nói đãi bôi:
Đun cơm chớ có đi chơi tắt lò.
Thế còn việc “ấy” đừng lo,
Anh sang hàng xóm chớ dò nơi đâu;
Đi đêm bịt mặt, che đầu;
Ngày thì xơi rượu với rau vườn nhà.

17/7/2020
Nguyễn Đức Hưng.


Phụ chép:
KIÊNG

Nàng đi tắm khoáng Kim Bôi
Nàng thăm quê Bác, nàng chơi Cửa Lò
Ngựa già năm hạn anh lo
Kiêng năm Canh Tý chẳng dò đi đâu.
Quần đùi, mê nón đội đầu
Sớm hôm vui với vườn rau quanh nhà

15/07/2020
Đỗ Đình Tuân

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét