Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Bảy, 4 tháng 7, 2020

LÀNG NỔI



Có làng, xóm nổi trên sông,
Mênh mông mặt nước, bềnh bồng tháng, năm.
Ngày, đêm sóng vỗ rì rầm,
Như là sóng nước thì thầm hát ru.
Lênh đênh trên mặt sông hồ,
Làng bè nuôi cá định cư cả đời.
Cá tra xuất khẩu muôn nơi,
Cho toàn thế giới biết tài Việt Nam.
Ai về Châu Đốc, An Giang,
Thăm làng nổi giữa mênh mang nước, trời.

30/10/2019
Đề Kháng




VƯƠNG QUỐC HANG ĐỘNG


Vương quốc hang động ở Quảng Binh,
Tỉnh có nhiều động nhất nước mình.
Thạch nhũ cả ngàn năm thành tạo,
Kiến tạo bao hình dáng tài tình.
Hang Sơn Đoòng có nhiều cảnh đẹp,
Đã nổ tiếng trên khắp hành tinh.
Nhiều hang cảnh thiên nhiên sáng tạo,
Cũng đẹp như cảnh ở thiên đình.

22/6/2020
Đề Kháng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét