Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Sáu, 3 tháng 7, 2020

LỚ NGỚ



Người rừng về ở thủ đô,
Vẫn mang bản tính dại khờ rừng xanh.
Đi còn chẳng dám bước nhanh,
Phố đông sợ lạc loanh quanh gần nhà.
Thủ đô Ha Nội phồn hoa,
Ngàn năm lịch sử thật là vẻ vang.
Nhiều khu đô thị thật sang,
Ngõ trong còn dấu xóm làng ngày xưa.
Ở rừng làng, bản rất thưa,
Thủ đô có tí đất thừa nào đâu.
Ở rừng, ở núi quá lâu,
Về thành phố để cái đầu khôn ra.


7/12/2019
Đề Kháng





CÂY VẢI TỔ



Có cây vải tổ ở Thanh Hà*,
Đã trồng hơn hai trăm năm qua.
Cây phát triển xum suê, xanh tốt,
Hàng năm vẫn kết trái đơm hoa.
Nay cây vải trồng trên cả nước,
Lục Ngạn thành rừng vải bao la.
Quả vải rất thơm, ngon, bổ dưỡng,
Đã bán ra bốn phương trời xa.

3/7/2020
Đề Kháng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét