Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Ba, 14 tháng 7, 2020

MẢNH GHÉP


Mỗi người chỉ là một nửa thôi,
Phải đi tìm nửa khác trong đời.
Chỉ mong mảnh ghép vừa hoàn hảo,
Đời sẽ đầy hạnh phúc, tiếng cười.
Có người tìm cả đời không thấy,
Đành lòng phải sống phận lẻ loi.
Đa phần mảnh ghép thường sai lệch.
Cam chịu thôi, số phận tại trời.

19/5/2019
Đề Kháng



NGHỀ MUỐI



Kết tinh từ nước biển xanh,
Qua nhiều chắt lọc mới thành muối ăn.
Nghề này vất vả quanh năm,
Luôn luôn làm việc, khó khăn quá nhiều.
Phơi mình từ sớm tới chiều,
Trang trang nắng lửa đốt thiêu thân người.
Chảy bao nhiêu giọt mồ hôi,
Mới thành hạt muối dâng đời người ơi.
Đã thành cái nghiệp nuôi đời,
Thì đành theo nghiệp làm thôi hàng ngày.
Đời người muối mặn, gừng cay,
Đã thành số phận, trời đày trần gian.
Bao giờ mới hết gian nan?
Bao giờ mới hết cơ hàn trời ơi!!!

06/7/2020
Đề Kháng    

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét