Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Bảy, 11 tháng 7, 2020

BỆNH



Chính phủ năm nào cũng giảm biên,
Mà thống kê thì cứ nhiều thêm.
Trung ương cứ đẻ ra cục, vụ,
Địa phương đâu cũng thừa nhân viên.
Cơ quan hành chính phình to mãi,
Thừa biên đã thành bệnh kinh niên.
Nếu lãnh đạo không tìm cách chữa,
Sẽ ung thư các cấp chính quyền.

30/10/2017
Đề Kháng



THƠ ?



Biết mình thơ viết dở òm,
Có câu: Méo mó vẫn còn hơn không!
Tri Ân xóm số người đông,
Ít người bỏ sức vun trồng cây thơ.
Ban biên tập vẫn đợi chờ,
Trên trang báo mạng đến giờ phải đăng.
Thơ mình cứ viết lăng nhăng,
Nhà thơ chẳng phải, sao bằng được ai?
Biết mình thuộc dạng bất tài,
Hồn thơ chẳng dám đơn sai tấc lòng.
Thôi đành gạn đục, khơi trong,
Tài năng có vậy chẳng mong gì nhiều.
Thơ mình là tiếng cóc kêu,
Ngồi trong hang tối cũng liều báo mưa…!!! 

10/7/2020

Đề Kháng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét