Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Năm, 22 tháng 7, 2010

BUỔI SÁNG VỚI TUY HÒA


Chùm thơ ký họa trên máy bay


1.Trời

Trời là những núi tuyết
Với rất nhiều bãi bông
Sàn trời không vướng bụi
Mây trắng đều như không

Muốn vuốt làn mây trắng
Cho lòng ta cũng bông
Vừa giơ tay với thử
Biết mình đang trong lồng

Lòng mang mang thế sự
Thân xác đầy tóc lông
Dẫu ngồi trên mây trắng
Vẫn chưa vào mênh mông.


2. Biển

Biển như một tấm kính
Sóng lên vân gỗ mờ
Sóng làm hạt kim tuyến
Lóng lánh ngời nhấp nhô

Biển thâm trầm ngẫm nghĩ
Như một tấm gương soi
Khi soi vào lòng biển
Thấy vết đen của giời *


Vết đen của giời: Bóng những đám mây in trên mặt biển hình thành những vết đen loang lổ


3. Những dòng sông

Từ tên cao nhìn xuống
Thấy xóm làng lô nhô
Ruộng đồng xa lốm đốm
Vuông vuông ô bàn cờ

Đường đời đi ngang dọc
Khúc thẳng rồi khúc cong
Có khúc lại gẫy gập
Không thấy đi lòng vòng

Chỉ có những dòng sông
Luôn vòng vèo uốn lượn
Sông kiêng đi đường thẳng
Nên dáng mềm duyên ưa.
22/7/2010



Đỗ Đình Tuân






























































Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét