Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Sáu, 9 tháng 7, 2010

Cảm thức


Ba mươi mùa phượng nở
Thoắt đã nửa đời người
Trò bên Thầy ríu rít
Tóc bạc trắng như nhau.

Bạn ngày nao gặp lại
Ngập ngừng tiếng thưa – chào
Chẳng hồn nhiên “ tớ - cậu ”
Lại quen tiếng “ông – tôi ”.

Rồi…. vỡ òa ký ức
Lại thành quỷ ranh ma
Máu Học trò vẫn chảy
Rừng rực trái tim già!

Bên Thầy Cô ngày ấy
Ai cũng hóa trẻ thơ
Dẫu đã chức ông, bà
Bên Thầy ta nhỏ mãi!

Ba mươi thu gói lại
Khoảnh khắc cho đời người
Tuổi thơ ơi! Cháy mãi
Ân tình Mái trường xưa!

Viết tại Nha Trang
Nguyễn Thị Vân Anh
.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét