Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Chủ Nhật, 25 tháng 7, 2010

Ghé thăm nơi được gọi là "Huyền thoại đường Hồ Chí Minh trên biển



Vũng Rô xưa kia là 1 địa chỉ tiếp nhận vũ khí bí mật từ miền Bắc chuyển vào qua những chuyến tàu Không Số lịch sử. Từ năm 1964 đến năm 1965, Vũng Rô đã tiếp nhận 4 chuyến tàu cập bến an toàn, đưa được hàng ngàn tấn vũ khí đạn dược chi viện cho chiến trường Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.



Trên đường đi nhìn xang bên phải phía Trường Sơn ta sẽ thấy sừng sững một khối đá trên một đỉnh núi đó là Đá Bia được mệnh danh là Phương Nam đệ nhất trụ, Đá Bia còn gọi là Thạch Bi Sơn cao 706m so với mực nước biển, thuộc xã Hòa Xuân Nam, huyện ĐônHòa là một thắng cảnh hùng vĩ đứng sừng sững giữa những dãy cánh cung của Trường Sơn bao bọc


Trở về với quá khứ, huyền thoại Đá Bia chứng kiến bao thăng trầm lịch sử nhưng có lẽ sự kiện quan trọng nhất là tháng 2-1471 vua Lê Thánh Tông đánh phá được thành Chà Bàn, Trà Toàn bị bắt sống. Tướng giặc Bồ Trì phải bỏ chạy đến Phan Rang đóng đô tự xưng vua và xin cống nạp từ đó. Vua Lê Thánh Tông cho người chạm khắc vào cột đá khổng lồ, thời gian hơn 500 năm trôi qua, giờ đây chữ trên Đá Bia không còn nữa. Lịch sử sang trang qua nhiều thế hệ, Đá Bia luôn là đề tài vừa có ý nghĩa văn hóa du lịch, vừa mang nhiều dấu vết lịch sử cả truyền thuyết lẫn hiện thực và phảng phất màu huyền thoại nên làm say đắm bao tâm hồn thi sĩ, để lại những áng văn, vần thơ bất hủ



Trạm Hải đăng Mũi Điện, nơi đây là nơi đón bình minh sớm nhất nước Việt Nam


Vũng Rô nằm tiếp giáp với biển Đại Lãnh thuộc vịnh Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa. Vịnh Vũng Rô có diện tích 16,4 km² mặt nước, được 3 dãy núi cao che chắn là Đèo Cả, Đá Bia và Hòn Bà từ 3 phía Bắc, Đông và Tây.


















Trong lòng vịnh có nhiều loại tôm cá trú ngụ. Dưới đáy biển còn có nhiều loại san hô rất đẹp và độc đáo.


Cảng Vũng Rô




Thị Trấn Đại Lãnh




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét