Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Năm, 19 tháng 9, 2019

TUYÊT VỜI


(Họa nguyên vần bài Trở về xóm cũ của Đỗ Đình Tuân)

Trở lại làng xưa lại nhớ Ân
Thênh thang lối cũ thấy thêm phần
Cùng trong xóm nhỏ hằng thân thiết
Dẫu mới nhưng tình đã rất thân
Tiếng nói chừng như quen biết lắm
Câu thơ cũng đó được ngay gần
Bao mong ước được về nơi trước
Để thỏa niềm mơ trả nghĩa Ân.


VN


Phụ chép: TRỞ VỀ XÓM CŨ
Trở về xóm cũ Blog Tri Ân
Khoan khoái thênh thang gấp bội phần
Làng cũ con đường bao gắn bó
Người xưa đủ mặt dáng quen thân
Văn thơ góp giọng nghe đầm ấm
Hình ảnh trăm nơi thấy thật gần
Xấp xỉ hai năm nay trở lại *
Lại càng thân thiết xóm Tri Ân.

Đỗ Đình Tuân

3 nhận xét:

  1. Cám ơn bạn thơ Nguyễn Văn Nhã đã họa thơ nha.

    Trả lờiXóa
  2. Rất vui được họa thơ của thầy xin
    Cảm tạ

    Trả lờiXóa
  3. TRỞ LẠI TUỔI XUÂN
    (Thủ vĩ ngâm)
    Họa đảo vận bài thơ TRỞ VỀ XÓM CŨ của Thi sĩ Đỗ Đình Tuân.
    Luống tuổi nhưng mà muốn ái ân
    Chiều nhau bác gái vưỡn cho gần
    Xoăn xoe vợ thích càng hơn phận
    Mắng mỏ nàng buồn dễ thiệt thân
    Gợi cảm câu thơ thương vạn kiếp
    Khơi yêu khúc hát nhớ trăm phần
    Răng long, tóc bạc không hề chán
    Luống tuổi nhưng mà muốn ái ân.
    20/9/2019
    Nguyễn Đức Hưng

    Trả lờiXóa