Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Năm, 26 tháng 9, 2019

NGƯỜI CÒN, KẺ MẤT RA SAO?


Bạn cũ, người thân ở chốn nao?
Đời còn khúc cuối sống lao đao
Thương khi hội tụ bên giàn giáo
Nhớ lúc phân ly cạnh chiến hào
Quả phụ bồng bênh trên phố chợ
Cô nhi thất thưởng dưới trời sao
Âm dương đảo lộn trong làn khói
Nghĩa địa đâu đây tiếng thét gào!

26/9/2019
Nguyễn Đức Hưng

1 nhận xét:

  1. Người Việt ta quen nói "vất vưởng" và "thất thểu"
    Có lẽ thay "thất thưởng" bằng "vất vưởng" thì hợp với cá nói của người Việt hơn.

    Trả lờiXóa