Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Tư, 4 tháng 9, 2019

TÌM LẠI NGÀY XƯA

Tô Hà xin đăng bài thơ mới của cô giáo Nguyễn Thị Cẩm Tú.
 Trân trọng mời mọi người cùng đọc.





Về quê tìm lại dáng mình
Một thời cơm áo mưu sinh bào mòn
Còn bao phần ánh trăng non
Còn bao phần mảnh trăng tròn đồng quê
Đường xưa sớm tối đi về
Bước chân ríu rít hả hê cỏ mềm
Sông xưa nước chảy êm đềm
Hằng Nga soi bóng những đêm hẹn hò
Từ khi nhẹ bước sang đò
Lòng bâng khuâng những cánh cò tuổi thơ
Chỉ còn trong những giấc mơ
Sáo diều vi vút ngẩn ngơ đi tìm
Cuộc đời dâu bể nổi chìm
Về quê cảm nhận bình yên trong lòng
Về quê thỏa nỗi nhớ mong
Tuổi già lại được thong dong vui đùa

Trở về với kỷ niệm xưa
Tâm hồn lại trẻ như chưa hề già.


Cẩm Tú

3 nhận xét:

  1. Vẫn giọng thơ dịu mượt mà man mác quá cô ơi.

    Trả lờiXóa
  2. Thế thì chị năng về quê cho trẻ ạ.
    Thơ mềm mại, ngọt ngào, giàu kỉ niệm với quê hương đọc thích chị Cẩm Tú ạ

    Trả lờiXóa
  3. "Về quê cảm nhận bình yên trong lòng" và 2 câu kết:
    Trở về với kỷ niệm xưa
    Tâm hồn lại trẻ như chưa hề già
    Là những câu thơ thật hay vì nó nói đúng được tâm trạng của người cao tuổi. Cũng có thể nói nó chính là chân lý cuộc đời vậy.

    Trả lờiXóa