Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Sáu, 20 tháng 9, 2019

TRỞ LẠI TUỔI XUÂN

Họa đảo vận bài thơ TRỞ VỀ XÓM CŨ của Thi sĩ Đỗ Đình Tuân.
(Thủ vĩ ngâm)


Luống tuổi nhưng mà muốn ái ân
Chiều nhau bác gái vưỡn cho gần
Xoăn xoe vợ thích càng hơn phận
Mắng mỏ nàng buồn dễ thiệt thân
Gợi cảm câu thơ thương vạn kiếp
Khơi yêu khúc hát nhớ trăm phần
Răng long, tóc bạc không hề chán
Luống tuổi nhưng mà muốn ái ân.


20/9/2019
Nguyễn Đức Hưng

Phụ chép: TRỞ VỀ XÓM CŨ

Trở về xóm cũ Blog Tri Ân
Khoan khoái thênh thang gấp bội phần
Làng cũ con đường bao gắn bó
Người xưa đủ mặt dáng quen thân
Văn thơ góp giọng nghe đầm ấm
Hình ảnh trăm nơi thấy thật gần
Xấp xỉ hai năm nay trở lại *
Lại càng thân thiết xóm Tri Ân.

Đỗ Đình Tuân

2 nhận xét:

  1. Trước hết rất cám ơn bài họa của Hưng.
    Đọc bài họa cảm thông hơn với "tâm trạng" của một anh góa vợ. Chúc sớm có tập 2 để được "hồi xuân" nha.

    Trả lờiXóa
  2. Em cứ ngỡ bị câu mắng mỏ hóa ra lại được cám ơn. Chúc mững đôi anh chị hạnh phúc trường tồn !

    Trả lờiXóa