Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Hai, 23 tháng 9, 2019

CHUYỆN CHỊ MỸ KIM


Trong hình ảnh có thể có: Bác Sĩ Minh Hưởng

       Sinh ra trong một gia đình nghèo, tuổi thơ của chị đầy vất vả. Lên 8 tuổi, chị đã giúp mẹ nhiều việc nhà. Mẹ chị nuôi heo và làm giá đỗ bán lấy tiền nuôi con. Cha chị bốc thuốc bắc cho bà con quanh xóm. Chị được đi học ít vì phải phụ giúp mẹ mọi việc trong nhà. Có lẽ ký ức của chị về thời đi học là những lúc chạy kiệt sức để kịp vào lớp sau khi làm việc nhà. Năm 14 - 15 tuổi, chị được một người anh họ nhờ mua thuốc Tây và dặn không cho ai biết. Lúc ấy chị lén cha mẹ mua thuốc rồi bọc trong người. Nhờ chiếc áo phật tử rộng lùng thùng nên chị qua mắt được nhiều người. Những lần đi giao thuốc phải xuống bến đò Phong Niên qua một trảng cát nóng bỏng. Chị chạy một lúc lại lấy chiếc nón trên đầu xuống dậm chân lên cho đỡ nóng rồi chạy tiếp... Cứ như thế chị nhập dần vào cuộc kháng chiến chống Mỹ, trở thành một quân y sỹ giàu kinh nghiệm và đầy trách nhiệm của Quân y Phú Yên. Chuyện chị cứu chữa thương binh sẽ được kể tiếp trong những bài sau.
       Ảnh chụp chị tại nhà riêng. Nhìn ảnh không ai nghĩ chị đã cập kề tuổi 80. Vẫn vậy, 24 tiếng đồng hồ mỗi ngày không đủ cho những việc chị cần làm. Xin hẹn bài sau.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét