Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Sáu, 15 tháng 11, 2019

NGHÈO


 Kết quả hình ảnh cho hình ảnh người vô gia cư
        
Nghĩ rằng mình sống quá nghèo,
Chạy ăn, lo mặc gieo neo tháng ngày.
Nhìn quanh xã hội mới hay,
Còn nhiều số phận đắng cay hơn nhiều.
Có người nhà đất liêu xiêu,
Làm nhiều chẳng có tiền tiêu bao giờ.
Người thì nghèo khổ, bơ vơ,
Không nhà luôn bị nắng mưa đọa đày.
Phận mình nghĩ vẫn còn may,
Cơm thì trưa, tối hàng ngày đủ hai.
Nhìn lên thì chẳng bằng ai,
Nhìn xuống, chép miệng, thở dài: Bình dân.
Kiếp này tích đức, tu thần,
Kiếp sau mong được có phần hiển vinh!!!


30/10/2019
Đề Kháng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét