Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Năm, 21 tháng 11, 2019

ĐƯỜNG SẮT TRÊN CAO




Chuyện về đường sắt trên cao,
Hoãn đi, hoãn lại khi nào mới thôi.
Tàu bỏ thầu thấp hơn người,
Đến nay vốn đội lên trời thật đau!
Người Tàu nổi tiếng thâm sâu,
Lòng lang, dạ sói biết đâu mà lường.
Nhớ xưa câu chuyện ngụ ngôn,
Ngậm bồ hòn đắng vẫn còn …khen ngon.
Châu Phi nhiều nước bé con,
Vay tiền Tàu, nợ nay còn chất cao.
Đừng nghe Tàu Khựa hô hào,
Anh em, đồng chí tầm phào nói suông.
Chót vay Tàu vốn làm đường,
Giống như ngậm phải khúc xương khó nhằn.
Cho dù kinh tế khó khăn,
Dựa vào Trung Quốc làm ăn xin đừng.

9/7/2019
Đề Kháng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét