Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Chủ Nhật, 17 tháng 11, 2019

LẤY CHỒNG

 
                        Tặng Trần Tươi



Già rồi lại được lấy chồng,
Hỏi xem có thấy vui không hỡi người.
Cũng xin thiên hạ đừng cười,
Riêng em, em phải lo đời của em.
Lấy chồng cuộc sống bình yên,
Làm tan đi những buồn phiền lo âu.
Dù không là mối tình đầu,
Đi về ta lại có nhau trong đời.
Đường đời ta lại sánh đôi,
Ốm đau nay lại có người chăm lo.
Cuộc đời thêm đẹp ước mơ,
Lại tô đẹp những vần thơ cho đời.
Trong nhà lại rộn tiếng cười,
Hồn vui, thầm hát những lời thiết tha!
Thương nhau cái tuổi về già,
Đời vui hạnh phúc ông, bà bên nhau.

1/5/2019
Đề Kháng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét