Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Năm, 14 tháng 11, 2019

SỐNG CHẬM

   
 CĐM thích thú trước hình ảnh hai cụ bà rủ nhau uống trà sữa trân châu - Hình 1
 
Ở đời nên sống chậm thôi,
Ngày dài, tháng rộng thảnh thơi vội gì!
Cũng đừng so sánh, suy bì,
Người hơn, ta thiệt nhiều khi đau lòng.
Đời nên gạn đục, khơi trong,
Trăm năm người sẽ thoát vòng trần ai.
Cuộc đời là lắm chông gai,
Lại khi địch họa, thiên tai bất ngờ.
Của tiền biết mấy cho vừa,
Biết đâu là thiếu, là thừa người ơi?
Vậy nên ta sống trên đời,
Cứ vui sống chậm, thảnh thơi vội gì!

18/3/2019

Đề Kháng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét