Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Tư, 13 tháng 11, 2019

TẶNG TÔI


 Chăm sóc người già ở những xứ sở “thiên đường” có gì đặc biệt? - 2
        
Gặp nhau khi tuổi đã già,
Người xưa, chuyện cũ vẫn là vấn vương.
Cuộc đời rẽ những ngả đường,
Có bao nhiêu chuyện bất thường ngờ đâu!
Thời gian nhuộm bạc mái đầu,
Gặp người, người vẫn gieo sầu cho ta.
Tình yêu mãi mãi không già,
Trăm năm tình vẫn cứ là tươi xanh.
Người đang hạnh phúc ngọt lành,
Riêng ta bạc mệnh cũng đành phận thôi.
Người xưa xa mãi, xa rồi,
Nặng lòng tôi viết tặng tôi…nỗi buồn…

13/11/2019
Đề Kháng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét