Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Ba, 12 tháng 11, 2019

THĂM TÂY NINH

Trong hình ảnh có thể có: cỏ, bầu trời, cây, đám mây, ngoài trời và thiên nhiênTrong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng và ngoài trờiTrong hình ảnh có thể có: đám mây, bầu trời, cây, ngoài trời và thiên nhiênTrong hình ảnh có thể có: bầu trời và ngoài trời


Tây Ninh Tòa Thánh đến thăm quan
Bánh tráng điểm tâm thật dẻo thơm
Quốc lộ 22 vi vu tiến
Một miền trảng lớn rộng dài hơn


Thiện Ngôn, Sa Mát, cầu Cần Đăng
Chiến trận ngày xưa pháo dội bằng
Cửa khẩu bây giờ phồn thịnh quá
Vùng biên nước bạn sáng vầng trăng


Vàng son tòa thánh bước chân thăm
Cha đạo ân cần tiếp đãi thân
Vì nước non, lòng yêu kính chúa
Vị hòa bình, nguyện tất chung vần


Bà Đen núi chóp giữa trùng non
Treo cáp đi nhìn khắp khoảng đồng
Cứ địa làm lên trang sử đẹp
Lòng ta khí thế sáng hừng đông


Tây Ninh một buổi đường vui nhộn
Nhớ lúc quân hành tới nẻo bưng
Súng giặc bom thù đua chẹn lối...
Bây giờ giữa phố rộn reo mừng.

VN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét