Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Sáu, 22 tháng 11, 2019

TÌNH GIÀ

Tặng ông bà: Hinh +Tươi

hình ảnh hạnh phúc của cặp vợ chồng già ảnh

 
Người già thì có tình già,
Khi yêu thì vẫn đậm đà sắc hương.
Người già yêu, trọng tình thương,
Vẫn nhiều thi vị lạ thường trong yêu.
Xa nhau vẫn nhớ nhung nhiều,
Trong hồn hình, bóng sớm chiều vấn vương.
Người già-là cuối đoạn đường,
Nhiều tình yêu đẹp cũng thường xảy ra.
Dù rằng con cái chăm cha,
Làm sao sánh được bằng bà chăm ông.
Đã yêu không quản núi sông,
Dẫu rằng trăm vạn dặm đường không xa.
Nàng Tươi ở tận Sơn La,
Chàng Hinh ở tận quê ta Thái Bình.
Gặp nhau liếc mắt, đưa tình,
Trai tài, gái sắc chúng mình thành đôi.
Từ nay ta sống trên đời,
Vợ chồng son mãi tươi cười bên nhau.

22/6/2018

Đề Kháng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét