Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Tư, 20 tháng 11, 2019

THÀY GIÁO GIÀ


 Thầy giáo Nguyễn Hữu Trà và lớp học Hướng thiện - ảnh 2
        
Chuyện về thày giáo Nguyễn Trà,
Năm nay thầy ở tuổi già tám lăm(85).
Làm thầy giáo bốn mươi năm,
Về hưu thầy lại gắng chăm trồng người.
Thương đàn cháu nhỏ mồ côi,
Những em cơ nhỡ sống nơi đầu đường.
Thầy mở lớp học tình thương,
Có khi dùng hết cả lương của mình.
Đã có nhiều những học sinh,
Nhờ thầy chỉ bảo tận tình, vượt lên.
Lại thêm hai sáu(26) năm liền,
Thầy Trà lại đứng ở trên giảng đường.
Thầy làm từ thiện, không lương,
Yêu đàn em nhỏ, tình thương vô bờ.
Học sinh là những em thơ,
Sinh viên đại học cũng chờ đến đây.
Nhờ thày bồi dưỡng tiếng Tây,
Tiếng Anh, tiếng Pháp thì thày cao siêu.
Thày là gương sáng đáng nêu,
Đời thày đã chở bao nhiêu chuyến đò.
Có bao nhiêu những học trò,
Qua sông kiến thức, đến bờ yên vui.
Các em vững bước vào đời,
Có công thày đã trồng người hôm nay.

17/11/2019
Đề Kháng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét