Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Bảy, 16 tháng 11, 2019

MỘT PHẦN TRĂM

   
 
         
Chỉ còn có một phần trăm,
Đường trên cao vẫn phải nằm chờ thôi.
Vốn thì đã đội gấp đôi,
Hỏi sao người Việt lòng người không đau?
Vốn thì vay của nước Tàu,
Chủ đầu tư thiếu cái đầu khôn ngoan.
Chủ thầu được thể làm càn,
Bộ Giao Thông gặp muôn vàn khó khăn.
Chỉ còn có một phần trăm,
Đường trên cao vẫn phải nằm chờ thôi.
Chuyện này như một trò cười,
Biết bao năm nữa thì rồi mới xong?
Xin hỏi cả Bộ Giao Thông,
Ban bệ đủ cả - như không có người!

12/11/2019
Đề Kháng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét