Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Chủ Nhật, 17 tháng 11, 2019

ỚT KHÔNG CAY

Tặng bạn tôi



Người yêu cũ nhắn tin
Gặp nhau tại Hà Nội
Chồng hỏi vợ có đi
Vợ bảo chồng đến chứ
Vì nghĩa tình sân si

Gói cho mấy phần quà
Phần này trao em nó
Phần này nhờ đem hộ
Mang cho cháu trong nhà
Phần này thắp hương thờ
Các cụ và tiên tổ

Rồi đưa thêm năm triệu
Chí phí ăn và trọ
Tiền xe khi ra về
Rồi cười xòa đủ chưa

Chuyện thật mà như bịa
Phụ nữ ngày nay kìa
Câu ngày xưa sai toét:
Ớt nào ớt chả cay...

VN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét