Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Ba, 21 tháng 1, 2020

CHỊ NGUYỄN VŨ SONG THU


(Họa nguyên vận bài thơ TIẾC THANH XUÂN của anh Đỗ Đình Tuân) 




Ba xuân mới đủ bảy mươi tròn
Ngắm chị hay lầm với gái son
Bận bịu nâng niu cây đỗ mảnh
Cần cù xới xáo cụm khoai non
Lời văn gội gió càng thêm mịn
Điệu vũ ngâm mưa lại cứ giòn
Hạnh phúc đơn sơ bên phố núi
Bờ vai gánh vác vẫn chưa mòn.
21/01/2020
Nguyễn Đức Hưng



Phụ chép
TIẾC THANH XUÂN
 
Còn thiếu hai xuân tám chục tròn
Đời nghèo đâu dám mộng vàng son
Tuổi thơ côi cút nơi làng xóm
Già cả thư nhàn giữa núi non
Giọng hát khàn khàn không thánh thót
Miệng cười móm mém chẳng tươi giòn
Thường mơ trở lại thời trai trẻ
Một túp lều tranh cạnh lối mòn.

20/01/2020
Đỗ Đình Tuân

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét