Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Hai, 13 tháng 1, 2020

GỬI CHO EM

(Họa nguyên vần bài "Hứa nhé em yêu" của Nam Quân)

.

Cuối đông lạnh giá sẽ thêm nhiều.
Cảnh nở hoa hồng đẹp dệt thêu.
Phím lỡ cung đàn buồn réo rắt
Dây tơ lảnh lót gợi đừng liều.
Cho bùng ngọn lửa tình nhung nhớ
Để thắp bao lần nghĩa thắm yêu.
Dẫu có .gian truân cùng cách trở
Tình ta chỉ vẫn mãi chung điều.

VN

Phụ chép HỨA NHÉ EM YÊU.
Tặng...
Bởi lẽ vào đông nhuốm lạnh nhiều.
Chăn tình trước lỗi nửa đường thêu.
Nên đàn lỡ phím chưa hòa quyện
Vẫn vị nồng môi chẳng dám liều.
Bếp hỡi luôn bừng cao ngọn lửa.
Em nè hãy ghép trọn vần yêu.
Cho dù gặp bước đời trăn trở.
Hứa sẽ vì anh...chỉ một điều.

NAM QUÂN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét