Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Sáu, 17 tháng 1, 2020

LÃO HÓA

    Kết quả hình ảnh cho hình ảnh ông già chống gậy
     
Người ta khi tuổi tác càng già,
Là khi trí nhớ cứ nhòa dần đi.
Người già đầu óc ù lì,
Quá già ta chẳng nhớ gì nữa đâu.
Bạn bè xa cách chưa lâu,
Bỗng dưng gặp mặt, gõ đầu tìm tên.
Tuổi già gây lắm nhiễu phiền,
Định làm gì đấy đã quên ngay rồi.
Toàn thân lão hóa rã rời,
Ngại đi, là cái bệnh lười sinh ra.
Nhiều người khi đã về già,
Đổi thay tính nết như là trẻ con.
Vì thường phải sống cô đơn,
Nên người già dễ dỗi hờn mà thôi.
Còng lưng gánh nặng cuộc đời,
Chồn chân, mỏi gối, da mồi tóc sương.
Người già đủ bệnh thông thường,
Nặng tai, xương khớp, tiểu đường, đau tim.
Cho dù cố gắng giữ gìn,
Càng già, càng khổ cái nhìn mờ đi.
Đến ngày chẳng thấy được gì,
Xung quanh chỉ thấy đen sì mà thôi.
Người già – là cuối cuộc đời,
Chỉ còn chờ được về trời …là xong!!! 

15/1/2019

Đề Kháng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét