Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Năm, 23 tháng 1, 2020

THĂM BẠN


Mười bốn tháng một năm canh Tý
Từ Hà Nội anh về Chí Linh
Trời vào xuân mát mẻ ân tình
Xe đến cây xăng rồi đỗ lại

Gió bấc lạnh lùng qua từng ngọn lá
Khu Phao Sơn Phả Lại sắc cờ bay
Con đường cũ uốn mình mang màu mới
Trường tiểu học rộn ràng các cháu đây

Bạn cũ thời xưa trở lại chỗ này
Đang xây dựng chốn thờ tiên tổ
Mùa xuân rực rỡ muôn hoa nở
Tô điểm quê hương sáng thắm tươi

Cuộc chiến tranh mấy chục năm tàn khốc
Để lại vết đau cho đất nước muôn vàn
Còn cả từng cá nhân chua xót
Vết thường bầm nào có thể quên.

VN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét