Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Chủ Nhật, 19 tháng 1, 2020

ĐẾN TUẦN CHÂU

Trong hình ảnh có thể có: bầu trời, cầu, ngoài trời và nước


Đứng ngắm Tuần Châu biển tuyệt vời
Bến cảng tầu vào đỗ đúng nơi
Lớp sóng dồn xô nghe bỡn cợt
Nhà hàng tiếp nối áng mây trời
Đôi hòn trống mái ngồi trên nước
Đảo biếc xanh rì đón gió khơi
Mới hiểu trong hang đồ gỗ tuyệt
Cung Vua phủ chúa khó xa rời.


VN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét