Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Hai, 13 tháng 1, 2020

ĐƯỜNG CAO TỐC



Nước mình mạch máu giao thông,
Là bao nhiêu những con đường dọc, ngang.
Ô tô chở khách, chở hàng,
Ngày nay đã đến bản làng xa xôi.
Tài năng, trí tuệ con người,
Mở đường xẻ núi, san đồi băng qua.
Ở trên đất nước chúng ta,
Có đường cao tốc dặm xa cũng gần.
Làm đường tiền của nhân dân,
Vừa xong đã hỏng, bội phần xót xa.
Nhiều đường cao tốc nước ta,
Mặt đường đầy những ổ gà, ổ voi.
Ai về Quảng Ngãi mà coi,
Mặt đường phá hỏng bởi trời mưa to!!!
Nói năng như kiểu trò đùa,
Tiền nhà nước, tiền chùa hay sao?
Dân thì xót của xiết bao,
Nói hay, làm láo khi nào hết sai?
Chung qui là tại lũ cai,
Chưa làm thì đã tính bài ăn chia.
Làm ăn giả dối thế kia,
Chẳng vào tù tội cũng bia miệng cười.
Lạ thay có những nhóm người,
Lòng tham nhũng nhiễu có trời mới hay…

26/10/2018

Đề Kháng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét