Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Tư, 15 tháng 1, 2020

HUẾ HÔM NAY

.Trong hình ảnh có thể có: 5 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng


Dòng Hương lặng lẽ thuyền xuôi ngược
Thiên Mụ ngân nga tiếng mõ buồn
Phủ Nội kiệu vàng son ánh đỏ
Thành Trì còn đó núi non Bình

Cung Đình lễ hội vui thành Cổ
Sương trắng dăng đầy phủ cố kinh
Nón lá nghiêng nghiêng chê ánh mắt
Em nhìn bộ đội ngước trông lên

Câu hò ...mái đẩy gọi ai ơi
Mấy nhịp Trường Tiền vẫn thế thôi!
Dáng vẻ cao vời trong Đại Nội
Đông Ba tấp nập chợ vui ni

Ngai vàng sáng rực màu loan phượng
Khải Định lăng cao ngất ngưởng thành
Tự Đức thơ sông vòng lượn khúc
Ngọ Môn đá lạnh vẫn ngời xanh

Thành đô xứ Huế hồn ngơ ngẩn
Núi Ngự sông Hương thắm thiết về
Cửu Đỉnh thiêng liêng bên thế miếu
Mười đời ngự lãm ánh dương tà

Ánh trăng ngọc thổ vàng hiu quạnh
Ngắm mãi nhìn mây lạnh hạt sương
Sớm cùng em lắm vấn vương
Đượm say nhớ Huế thương ..ai...à !

VN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét