Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Hai, 27 tháng 1, 2020

XUÂN KHỞI SẮC


(Họa nguyên vần xuân rộn rã của Giang Hoa)


Ban mai khởi sắc hãy ra xem
Rực rỡ mùa xuân trải trước thềm
Níu gót chân ai đường gọi lại
Ham điều thoảng nhẹ bước theo êm
Hoa đào chớm nở khoe vàng thắm
Khóm cúc đơm bông mải muốn nhìn
Phấn khởi tưng bừng canh tý đến
Vài lời hát rộn tạo niềm tin.

 
VN  


 Phụ chép: XUÂN RỘN RÃ .. 

Rực rỡ ra mà hé cửa xem
Trời xuân sắc tỏa đậu bên thềm
Ngơ ngàng khẽ níu thời gian chậm
Hớn hở say nhìn một quãng êm
Trước ngõ mai đào tơ tưởng mộng
Ngoài song trúc liễu ngả nghiêng nhìn
Trong lòng rộn rã niềm vui mới
Vội vã đôi dòng gửi mấy tin

26.01.2020
Thơ: Giang Hoa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét