Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Năm, 23 tháng 1, 2020

ĐỘI QUÂN NHÀ PHẬT




Người dân Chùa Tháp trước đây,
Dưới thời Pôn Pốt những ngày thương đau.
Mạng người chẳng coi vào đâu,
Chúng thường đánh thẳng vào đầu chết tươi.
Chết gần ba triệu con người,
Âm mưu diệt chủng, một thời tóc tang.
Chúng còn đánh chiếm Việt Nam,
Dã man bắn, giết hàng ngàn người dân.
Những người bộ đội Việt Nam,
Đoàn quân tình nguyện từ tâm cứu người.
Đánh đâu chỉ mấy tháng trời,
Dân Chùa Tháp đã sống đời tự do.
Những người bộ đội Cụ Hồ,
Như trời phái xuống bây giờ đến đây.
Sẵn sàng góp sức chung tay,
Giúp dân xây dựng, đất này hồi sinh.
Người dân Chùa Tháp đinh ninh,
Đoàn quân nhà Phật giúp mình tự do.
Ngày nay dân đã ấm no,
Tiến lên xây dựng cơ đồ sáng tươi.
Đất nước Chùa Tháp khắp nơi,
Xây tượng đài nhớ những người hy sinh.
Những ngườ đã đến cứu mình,
Ngàn năm còn thắm nghĩa tình anh em.

8/1/2019

Đề Kháng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét