Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Hai, 20 tháng 1, 2020

SINH NHẬT

   Kết quả hình ảnh cho hình ảnh ông già chống gậy
         
Bạn bè trên mạng gần xa,
Gửi lời chúc phúc ngày ta ra đời.
Mình xem cũng phải bật cười,
Mình thôi rất đúng là người cổ xưa.
Tuổi già mắc bệnh ngẩn ngơ,
Ngày sinh mà có bao giờ nhớ đâu!
Cho dù chưa gặp mặt nhau,
Một lời chúc cũng thắm câu ân tình.
Nhớ công cha mẹ ta sinh,
Dù nghèo đói vẫn nuôi mình lớn khôn.
Ngày sinh rồi cũng quên luôn,
Cũng mang theo nữa nỗi buồn chiến tranh.

Tháng năm trôi thật là nhanh,
Mình ngoài thất thập đã thành già nua.
Tuổi già bán chẳng ai mua!
Thời gian qui luật đành thua đất trời.
Trăm năm một kiếp con người,
Chờ xem tạo hóa xoay đời đến đâu?

20/1/2020

Đề Kháng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét