Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Sáu, 8 tháng 11, 2019

CẶP BƯỞI (BÒNG) ĐẸP, NGON


Mặt hướng lên trên mắt mở tròn
Đầu cành lúc lắc cặp bòng ngon
Đong đưa lủng lẳng như bà mọn
Mũm mĩm lung linh giống gái son
Bóng bẩy thơm tho ông ngửi đã
Trơn tru ngọt sắc cháu cười giòn
Đôi bòng một cụm anh thèm nắn
Các bác mua ngay chậm nỏ còn!

07/11/2019
Nguyễn Đức Hưng

1 nhận xét:

  1. Bóng ngã hoàng hoinlúc 17:18 1 tháng 2, 2026

    Ngửa mặt trăng treo mắt cứ tròn
    Đầu cành đưa đẩy cặp bòng ngon
    Gió xuân khéo khích thân rung rỉnh
    Sắc nắng hờn trêu thịt ửng son
    Bóng bẩy kẻ nhìn buông tiếng nuốt
    Trơn tru đứa nếm bật cười giòn
    Hai bên sẵn đủ ai không thọc
    Chậm bước vào tay kẻ khác còn!

    Trả lờiXóa