Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Sáu, 1 tháng 7, 2016

BỘI NGHĨA



BỘI NGHĨA
(Viết sau lời tuyên bố của Hun Sen)
Nó xúi anh em giết lẫn nhau
Đầy đồng như núi những đầu lâu
Hai phần dân tộc người phơi xác
Ba triệu sinh linh chúng đập đầu
Diệt chủng họa xưa không nhớ kỹ
Cứu nguy chuyện trước đã quên mau
Đâu thù đâu bạn không phân rõ
Đất nước này rồi lại khổ đau
                     Nhân Hưng,ngày 28-6-2016

                                   Tạ Anh Ngôi

1 nhận xét: