Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Chủ Nhật, 10 tháng 7, 2016

TƯƠNG TƯ



(Ảnh minh họa mượn từ Internet)

TƯƠNG TƯ
Chưa lần gặp mặt cầm tay
Mà sao bổi hổi vơi đầy con tim
Chưa lần hứa hẹn cùng em
Mà sao rạo rực con tim những lần ?
Hôm qua mưa gió vũ vần
Tự dưng lo lắng bần thần vào ra ?
Mưa rơi ràn rạt mái nhà
Thương người đơn chiếc phương xa một mình
Nhìn xuôi chỉ thấy bóng hình
Nhìn lên cũng chỉ thấy mình mà thôi
Ban ngày tất tả nơi nơi
Đêm về gặm nhấm phần đời gió mưa
Một mình thui thủi sớm trưa
Nào ai thăm hỏi đón đưa những chiều
Con tim chộn rộn bao nhiêu
Hình như tim cũng nói điều… tương tư ?
Biếng ăn, mất ngủ,khật khừ…
                          Hải Dương,ngày 7-7-2016

                                      Tạ Anh Ngôi

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét