Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Năm, 21 tháng 7, 2016

TÔI VÀ EM



TÔI VÀ EM
Tôi và em chửa gặp nhau
Nhưng thơ đã nói hộ câu nói rồi
Em đau cho một kiếp người
Tôi thương thay những mảnh đời bơ vơ
Em gieo tâm trạng vào thơ
Tôi đem nhân thế phơi bờ trần gian…

Cầu trời mưa tạnh,gió tan
Để trời phương ấy chan chan nắng hồng…
                               Hải Dương,ngày 21-7-2016
                                              Tạ Anh Ngôi

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét