Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Ba, 12 tháng 7, 2016

CÂY BỨA


(Họa nguyên vần bài Cây bứa rừng của Sang Quang.)
Ngon sao quả bứa ở rừng nhiêu
Để linh thêm dùng ngọt tiếng kêu
Nấu món cành non chua phải biết
Nhồi môn quả chín chát càng yêu
Bên hồ kiếm cá dằm đôi quả
Giữa suối mò cua nấu bát riêu
Có đến Trường sơn thì dễ hiểu
Gian nao khổ hạnh khó khăn nhiều.

                                   VN

Phụ chép 


                                                                                                    Sang Quang.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét