Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Bảy, 9 tháng 7, 2016

ĐỪNG DẠI





ĐỪNG DẠI
(Họa bài : ’’Không Đề ’’của Hồ Nhật Thành)
Đừng dại nghe người đóng chặt phòng Đơn côi đêm lạnh có buồn không
Người về cõi Phật giờ an lạc
Mình ở trần gian lại dối lòng
Món nợ ‘’Gieo thoi ‘’ còn chửa dứt
Niềm tin’’Lá thắm’’chắc là xong
Người ơi ! Năm tháng còn dài lắm
Thì hãy vui đi chớ ngại…tròng !
                                 Tạ Anh Ngôi
Phụ chép bài :’’KHÔNG ĐỀ’’của Hồ Nhật Thành
Ừ nhỉ sao ta khép kín phòng
Tội gì đêm lạnh chịu nằm không
Kẻ nơi âm giới đà an phận
Người ở dương gian cũng thỏa lòng
Nếu nợ ông Tơ nay trả hết
Thì duyên bà Nguyệt chắc se xong
Mong ai thấu hiểu tình góa phụ
Cứ thế…lăm le nhốt vô tròng
                                Hồ Nhật Thành

                        Nhân Hưng,ngày 7-7-2016
                                      Tạ Anh Ngôi

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét