Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Ba, 5 tháng 7, 2016

TƯƠNG TƯ


Ai thả nhớ thương níu bước xa
Lá rơi xao xuyến nỗi lòng ta
Trăng soi để sóng tình say đắm
Gió thổi cho dòng nhớ thiết tha
Ôm mộng thấy người qua trước ngõ
Nằm mơ nghe tiếng gọi sau nhà
Đêm đêm dệt nhớ vào tâm tưởng
Đong nỗi tương tư mỗi tiếng… gà !
                  Hải Dương,ngày 4-7-2016

                           Tạ Anh Ngôi

4 nhận xét:

  1. Bác lại tương tư cái "cây" nào
    Mà lòng ngơ ngẩn với chênh chao
    Gốc Sâm bỏ đó khô khát quá
    Biết đến khi nào thỏa ước ao?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ta chả tương tư với mợ nào
      Chỉ là một phút tự nhiên chao
      Sâm già ta cất nơi buồng kín
      Già mõm còn gì ước với ao ?

      Xóa
    2. Dẫu già gốc ấy chịu già sao?
      Nên cứ suốt đời vẫn ước ao
      Mạch nước cành dương đầy ắp bến
      Cho gốc Sâm già thỏa khát khao

      Xóa
  2. CÕI MỘNG
    Nào ai thả gió đến trời xa
    Để đọng trong ai nỗi nhớ nhà
    Ánh nguyệt soi lồng hình dáng ấy
    Vầng trăng chiếu rọi gợi hồn ta
    Mơ màng khắp nẻo nàng đang tới
    Lấp lửng đâu lời vọng thiết tha
    Chợp mắt vừa xong còn vẫn ngõ
    Lòng sao rộn rã tiếng canh...gà

    Trả lờiXóa