Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Ba, 12 tháng 7, 2016

EM KHÔNG ĐẾN




EM KHÔNG ĐẾN
Anh đứng một mình trong chiều nắng muộn
Đợi em lên ở một góc Tây Hồ
Đường Thanh Niên người nào đi cũng vội
Anh thẫn thờ trong bóng nắng bơ vơ

Con cá quẫy vô tình tung bọt trắng
Gió thổi nghiêng bứt chiếc lá đơn côi
Em không đến anh một mình đứng đợi
Lá vàng rơi phủ kín chỗ em rồi

Chiều pha loãng tiếng chim gù trên phố
Trấn Vũ vang âm ấm lời chuông
Mảnh sân cũ lá vang bay xào xạc
Ành đi về
              ngơ ngác
                         bóng chiều buông…
                                                     
                                   

                                      Tạ Anh Ngôi

1 nhận xét:

  1. Một bài thơ dùng rất nhiều hình ảnh ẩn dụ để nói về nỗi buồn trống trải đến hoang vắng ngẩn ngơ của lòng anh khi đợi mãi mà em không đến. ST thích bài thơ này

    Trả lờiXóa