Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Bảy, 2 tháng 7, 2016

Họa bài BIẾT THẾ




GIÀ NĂM VỠ MỘNG

Thế là vỡ mộng đẫy năm nay
Biết thế thì ông chắc đã cầy
Gắn bó bao ngày anh với ả
Đèo bòng đi hết đó cùng đây
Cũng may ả chửa thuê cày ruộng
Không có anh giờ đã cụt tay

Còn lại chút tình lưu luyến cũ
Mùi thơ phảng phất ít mưa bay.

Sao Đỏ 30/06/2016
Đỗ Đình Tuân


BIẾT THẾ
(Họa nguyên vận bài:”THƯƠNG”của Đỗ Đình Tuân)


Mấy năm nuôi mộng đến hôm nay
Chả được dọn bờ chả được cày
Dẫu đã hợp đồng thuê mướn đủ
Lại còn khuyến mãi chủ quyền đây
Lỡ quên công chứng nên thua thiệt
Bởi tại tin người mới đứt tay
Biết thế cứ cày rồi cắm mạ
Chắc giờ lúa đã phất cờ…ba
y !

Nhân Hưng,14h ngày 29-6-2015
Tạ Anh Ngôi

2 nhận xét:

  1. Bác Tạ hơn năm vỡ mộng rồi
    Về đan cót mới để mua vui
    Bồ xưa vứt quách không thương tiếc
    Mặc xác tay nào nó thích chơi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đã lâu cạp lại cót xưa rồi
      Học hỏi đan bồ góp cuộc vui
      Đan được ta mang về đựng thóc
      Bằng không cũng xin bỏ nghề... chơi !

      Xóa