Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Tư, 6 tháng 7, 2016

KHÔNG ĐỀ



Chợt một ngày gió bấc
Đổ về giữa hạ nồng
Nghe mơ hồ man mác
Một tình nhớ mênh mông

3 nhận xét:

  1. Vì thương gió bấc mênh mông
    Cho nên giữa hạ chút lòng buồn tênh
    Mưa gieo niềm nhớ bồng bềnh
    Ngày xa xưa ấy ta mình bên nhau
    Bây chừ mưa ngập đồng sâu
    Mưa giăng kín lối tìm đâu bóng mình

    Thấy nàng buồn tui cũng bắt chước buồn theo nỏ biết có ăn nhập gì không đó nha

    Trả lờiXóa
  2. Mưa đan nỗi nhớ bên hè
    Để ai man mác nhớ về ngày xưa
    Gió may chợt lạnh đường đưa
    Nhưng lòng ấm tưa nắng vùa chiếu lên...

    Trả lờiXóa
  3. Câu 4 nên viết "Mối tình NÀO mênh mông" thì nó mới MÊNH MÔNG chứ ? !

    Trả lờiXóa