Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Ba, 19 tháng 7, 2016

TA CHẲNG CHỊU CHẾT THÈM



Vào viện bác sĩ nhắc ta
Nay cụ đã già hạn chế đi xe
Nửa đồng ý nửa chẳng nghe
Vẫn làm nội trợ lên xe giúp bà
Vợ ta cũng đã tuổi già
Quẩn quanh việc nhà vấp ngã luôn thôi
Thoáng qua suy nghĩ trong tôi
 " Số chết cứ ngồi trời chẳng buông tha"
Ngày ngày chợ búa vãng qua
Thức ăn cùng quà mua bán nhanh thôi
Chẳng giàu ta cũng khá rồi
Bia cùng nem chả, quán ngồi nhẩn nha
Nay mai về với ông bà
Chẳng ai hé bảo rằng ta chết thèm
Chẳng qua nhờ cái đờ rem
Kẻo không chết thèm thiên hạ mỉa mai

                  Bùi Trác Trường

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét