Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Năm, 16 tháng 2, 2017

PHƯỢT HÀ GIANG NHÌN LẠI


       Nhàn bất chợt. Đọc lại 'Phượt Hà Giang giữa bão du ký" của anh Nguyễn Khắc Nguyệt đăng trên Blog tháng 9 năm 2014 vẫn nguyên vẹn những cảm xúc tươi mới như đang lội lũ Hà Giang năm ấy. Quả thực, "thời cơ là cái khó được dễ mất". Chúng tôi đi sớm hơn một chút, muộn hơn một chút đều không thể có những trải nghiệm tuyệt vời đó. Đọc lại, càng thán phục văn tài của nhà văn Nguyễn Khắc Nguyệt. Lại một lần cảm ơn anh đã có một phóng sự lời hay ảnh đẹp lưu giữ chuyến đi của những người điên.













2 nhận xét:

  1. Đẹp thiệt! Đáng nhớ thiệt!
    Dễ đâu có được lần hai thế này

    Trả lờiXóa
  2. Bà con trong xóm ai muốn đọc lại thì vào đây đọc dễ hơn: http://khucquanhanh.vn/diendan/showthread.php?t=1233

    Trả lờiXóa