Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Tư, 15 tháng 2, 2017

TỰ BẠCH

    
Vốn là người quê ở Hải Dương,
Đói nghèo nên phải sống tha phương.
Da đen, mắt sáng, hồn mơ mộng,
Không có tài năng, chẳng sở trường.
Làm thơ, ngoại ngữ đều tập tọe,
Đánh giá chung ở mức bình thường.
Vào xóm Tri Ân, mong học hỏi,
Góp một giọng thơ với muôn phương.

13/2/2017
Đề Kháng

1 nhận xét:

  1. Giá hôm trước có bài thơ này để đưa lên cùng với ảnh đại diện thì tuyệt quá. Hôm nay thì đành phải đợi vậy thôi

    Trả lờiXóa